Dàn diễn viên phim 18+ Trung Quốc từng bị cấm chiếu vì quá "nóng" sau 17 năm bây giờ ra sao?
Bộ phim "Lạc lối ở Bắc Kinh" (Lost in Beijing) ra mắt năm 2007, là một trong những tác phẩm gây tranh cãi nhất của Phạm Băng Băng với nhiều cảnh nóng mạnh bạo, dẫn đến việc bị cấm chiếu tại Trung Quốc. Tuy nhiên, phim vẫn được công nhận với giá trị nội dung và nghệ thuật, tham gia các liên hoan phim quốc tế. Câu chuyện xoay quanh cuộc đời của cặp vợ chồng trẻ Táo và Kiên, sống trong nghèo khó, với Kiên làm nghề lau kính và Táo làm nhân viên massage. Cuộc sống của họ bị đảo lộn khi đồng nghiệp của Táo, Tiểu Mai, bị khách hàng quấy rối và sau đó bị đuổi việc. Tình huống bi thảm tiếp theo xảy ra khi Táo bị ông chủ của mình cưỡng bức.
Kiên, người đang lau kính bên ngoài tòa cao ốc, chứng kiến vợ mình bên một người đàn ông khác, cảm thấy đau đớn tột cùng. Táo, vợ anh, cũng cảm thấy bẽ bàng khi chồng chứng kiến mọi chuyện. Khi Táo có thai, Kiên quyết định chấp nhận thỏa hiệp để kiếm tiền từ ông chủ của Táo. Họ thỏa thuận rằng Kiên sẽ nhận 20,000 nhân dân tệ cho tổn thất tinh thần và 100,000 nhân dân tệ nếu đứa bé là con của ông chủ. Khi đứa trẻ ra đời, Kiên phát hiện đó thực sự là con của mình, nhưng sức hấp dẫn từ 120,000 nhân dân tệ khiến anh từ bỏ vợ con và tìm cách biến đứa trẻ thành cốt nhục của ông chủ. Tuy nhiên, nỗi đau từ quyết định này vượt xa những gì Kiên tưởng tượng.
Kiên không chịu nổi khi thấy người đàn ông khác làm cha con mình, đã bắt cóc đứa trẻ và bị tù. Sau khi ra tù, anh muốn mua lại con nhưng bị từ chối. Kết phim, Táo lấy tiền và rời khỏi căn hộ ông chủ để tìm tự do. Hai người đàn ông tìm kiếm cô nhưng mọi thứ đã thay đổi.
Sau 17 năm từ khi "Lạc lối ở Bắc Kinh" ra mắt, dàn diễn viên như Lương Gia Huy, Phạm Băng Băng và Đồng Đại Vỹ vẫn gây chú ý. Phạm Băng Băng, sau khi đóng vai Táo, trở thành nữ hoàng giải trí châu Á nhưng vào năm 2018 bị phong sát vì trốn thuế, không còn hoạt động nghệ thuật tại Trung Quốc.
Gần đây, Phạm Băng Băng không có tác phẩm nổi bật, nhưng vẫn thu hút sự chú ý tại sự kiện Songkran 2024 ở Thái Lan và show của Viktor Rolf tại Paris Haute Couture Fashion Week. Cô cũng tham dự sự kiện thời trang ở Hồng Kông hồi đầu tháng 9 và tiếp tục hoạt động kinh doanh. Trong khi đó, Lương Gia Huy, nam diễn viên gạo cội, vẫn cống hiến cho nghệ thuật với vai diễn trong "Lạc lối ở Bắc Kinh", sau hơn 40 năm hoạt động và hàng trăm dự án phim.
Hình ảnh nam tài tử Lương Gia Huy trong bộ phim mới được chụp năm ngoái. Dù đã U70, ông vẫn chưa nghỉ hưu và đã quay trở lại Trung Quốc đại lục để đóng phim. Lương Gia Huy kết hôn với nhà báo Giang Gia Niên từ năm 1987 và họ vẫn có một gia đình hạnh phúc sau 34 năm. Đồng Đại Vỹ, từng là diễn viên phụ, giờ đã trở thành diễn viên thực lực hàng đầu trong làng điện ảnh Hoa ngữ, nổi bật qua các tác phẩm chính kịch. Anh cũng vừa xuất hiện trong bộ phim "Câu chuyện hoa hồng" cách đây không lâu và bắt đầu theo đuổi sự nghiệp diễn xuất từ năm 2003.
Dù không có ngoại hình nổi bật như nhiều đồng nghiệp, Đồng Đại Vỹ lại được yêu mến bởi tài năng diễn xuất và thái độ cầu tiến. Năm 2015, thành công của bộ phim "Mẹ hổ bố mèo" cùng Triệu Vy đã giúp anh nổi bật và trở thành thần tượng của nhiều khán giả. Trong năm 2024, anh...












Source: https://kenh14.vn/dan-dien-vien-phim-18-trung-quoc-tung-bi-cam-chieu-vi-qua-nong-sau-17-nam-bay-gio-ra-sao-215240918224522718.chn